THIÊN CHÚA LUÔN YÊU THƯƠNG CẢ NHỮNG CON NGƯỜI VÔ ƠN BỘI PHẢN

 
Ôi lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của chúng con! Người vẫn hằng yêu thương dõi nhìn và ban cho mọi ơn lành cả hồn lẫn xác. Chúng con xấp mình thờ lạy và đội ơn Thiên Chúa luôn ban cho chúng con ngày ngày được cảm nhận hạnh phúc vô cùng Chúa ban cho, trong từng hơi thở và mọi gặt hái nhỏ; trong khả năng rất có giới hạn của từng người chúng con.
 
 
Vì chúng con hiểu rằng ngoài Thiên Chúa ra thì con người tìm đâu cho ra hạnh phúc đích thực nếu chúng con mãi hoài đi tìm những khoái lạc của trần gian hay mục nát và hay chết này. Nên đã để cửa ngỏ, mời sự dữ xâm nhập vào căn nhà tâm hồn. Để chúng ban cho những thứ đam mê thật tầm thường nơi trần gian này. Chúng đã ngày ngày cấp cho loại thuốc nghiện để giết chết tâm trí, biến chúng ta trở thành khí cụ để làm nô lệ cho chúng và để chống lại Thiên Chúa. Bằng cách cấm chúng con đến Nhà Thờ tham dự Thánh Lễ, Xưng Tội, Rước Lễ và giữ chay.
 
 
Rồi thì người lớn thao túng làm gương xấu cho chúng con nít trong gia đình cũng sẽ bắt chước làm theo (Những điều răn cấm của Chúa và của Giáo Hội). Như tự tiện đi phá thai, giao hợp cách thoải mái, lấy vợ chồng người, cướp của và giết người, v.v… Lạy Chúa xin Người dủ tình tha thứ mọi tội lỗi mà chúng con trót phạm hay cố tình phạm đi phạm lại, làm mất lòng Chúa!.
 
**
 
Lạy Chúa, có phải thời nay là thời buổi của quỷ vương ra đời. Chúng ngày càng đông vì có nhiều người theo chúng, phò chúng để được mong cho có được mọi sự trên trần gian này là: Thành công danh vọng, quyền hành để làm vua một cõi; có được của cải chất đống đầy đến cả mấy đời con cháu ăn không hết. Những người này họ chỉ muốn tiền đẻ ra tiền và hạnh phúc của họ là sự phô trương … Để rồi cuối đời mới thấy rằng của cải thật vô dụng khi thân xác nằm ụ một chỗ không ai quan tâm. Thì có ích gì không?.
 
**
 
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của chúng con! Ước gì hết thảy chúng con được Chúa thay đổi cho có trái tim yêu thương (chỉ một phần nhỏ thôi) thì thế giới này sẽ không còn chiến tranh, không còn kỳ thị chủng tộc, giàu nghèo; màu da và khác phong tục tập quán. Giúp chúng con nhìn thấy nhau bằng con mắt yêu thương như Chúa hoài yêu thương con cái của Người. Amen.
 
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
29 tháng 9, 2022
Chia sẻ Bài này:

Related posts